Chồng thẳng thắn xin phép ngoại tình, khiến vợ ở xa "ngã quỵ nửa linh hồn"
Sau hơn 1 năm cưới, vợ chồng Huệ và Long đang chuẩn bị sinh con thì Huệ nhận được cơ hội đi học ở nước ngoài 1 năm. Sau nhiều bàn bạc, họ quyết định Huệ đi học vì đó là nguyện vọng của cô, thời gian không quá dài và họ chưa có con nhỏ để lo lắng. Mặc dù xa nhau, nhưng nhờ công nghệ, họ vẫn có thể kết nối dễ dàng, nên cuộc sống xa cách không quá khó khăn. Một năm sẽ trôi qua nhanh chóng.
Sau 3 tháng xa cách, Huệ nhận thấy Long trở nên bận rộn. Long giải thích rằng anh nhớ vợ nên tìm quên trong công việc, nhưng càng nói chuyện lại càng nhớ cô hơn. Vì vậy, anh quyết định hạn chế liên lạc để vơi đi nỗi nhớ. Mặc dù buồn, Huệ chấp nhận điều đó. Đến tháng thứ 4, Long chủ động hẹn Huệ trò chuyện vì có việc quan trọng cần bàn. Anh nhấn mạnh rằng vợ chồng phải thẳng thắn với nhau và không được lừa dối. Huệ vui mừng vì suy nghĩ của Long, nhưng cô không ngờ rằng những gì anh sắp nói sẽ khiến cô không còn cười nữa.
Long nói với Huệ rằng anh là đàn ông khỏe mạnh với nhu cầu tình dục bình thường, đặc biệt khi vợ chồng họ mới cưới và anh có ham muốn lớn. Anh không thể chịu đựng việc phải nhịn suốt một năm. Long giải thích rằng trong thời gian vợ bầu bí, vẫn có những cách thỏa mãn nhu cầu mà không bị cấm hoàn toàn như anh. Anh xin phép Huệ cho anh được giải quyết nhu cầu bên ngoài, hứa sẽ chọn đối tượng an toàn, không để lại hậu quả và chỉ coi đó là giao dịch mà không có tình cảm. Long mong Huệ thông cảm cho nỗi khổ của đàn ông, và anh đã ủng hộ cô phát triển sự nghiệp, vì thế anh hy vọng cô cũng có thể rộng lượng trong chuyện này. Anh thề sẽ vẫn là chính mình khi cô trở về.
Huệ nghẹn lời không biết phản ứng ra sao trước lý lẽ sắc bén của Long. Mặc dù cô cảm thấy điều này rất sai trái, nhưng lời Long khiến cô khó lòng phản kháng. Long dường như đang yêu cầu cô chấp nhận việc anh ngoại tình. Cô không thể hiểu nổi tại sao anh có thể dùng cả quá khứ ủng hộ cô đi học làm điều kiện trao đổi. Huệ tự hỏi liệu Long có thực sự thực hiện lời hứa của mình hay không. Cô nghi ngờ trong thời gian lạnh nhạt, anh đã tiếp xúc với ai khác. Nếu họ phát triển tình cảm và có quan hệ tình dục, liệu Long còn nhớ đến cô nữa không? Cô lo lắng rằng cuối cùng, người phải ra đi có thể sẽ là mình. Cô không biết phải làm gì; từ chối Long có khiến anh thật sự nghe theo hay không, hay anh vẫn lén lút qua lại với người khác? Lời Long về việc vợ chồng phải thẳng thắn sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh đã yêu người khác.
Nếu cô đồng ý cho anh tìm bạn tình tạm thời, liệu cô có chấp nhận được không? Trong khi cô luôn giữ gìn trước cám dỗ và mong ngày trở về với chồng, thì anh lại say mê một người phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân của họ sẽ ra sao khi có người thứ ba xuất hiện?


Source: https://afamily.vn/chong-dong-dac-xin-phep-duoc-ngoai-tinh-khien-vo-dang-o-phuong-xa-chet-nua-linh-hon-20180427103401424.chn